Hành trình hơn 20.000km của cụ bà 90 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối
Vì thế, cụ Norma đã lên đường đi khắp nước Mỹ. Chuyến đi của cụ dần được nhiều người biết đến, và cụ vô tình trở thành một hiện tượng trên mạng internet với hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội Facebook.
Cụ bà 90 tuổi tới từ bang Michigan (Mỹ), đã dành hơn 1 năm rong ruổi cùng với người con trai tên Tim và vợ của ông này, bà Ramie Liddle. Cả 3 người đã đi được hơn 13.000 dặm (xấp xỉ 20.900km), qua 34 bang của Mỹ trước khi cụ Norma qua đời hồi tuần trước.
Hành trình đáng ngưỡng mộ của họ bắt đầu vào tháng 7/2015. Khi đó, sau cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ, các bác sĩ đi đến kết luận rằng, cụ Norma đã bị ung thư giai đoạn cuối. Thông tin đến chỉ 2 ngày sau cái chết của ông Leo, chồng cụ.
Bà Ramie, con dâu của cụ Norma, kể lại: "Tim và tôi đã sống trên những nẻo đường trong nhiều năm qua, và khi bố chồng tôi qua đời, chúng tôi đã mời mẹ (cụ Norma) tới sống cùng".
"Bà cụ chỉ suy nghĩ (về đề nghị) trong khoảng 1 phút rưỡi và nói "Có". Bà ấy đã sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu" - bà Ramie kể về mẹ chồng mình.
Cụ Norma Bauerschmidt (phải) và người con dâu, bà Ramie Liddle
Theo bà Ramie, một trong những điều đầu tiên mà 2 vợ chồng bà làm là mua xe lăn cho cụ Norma, để cụ có thể "đi ra ngoài, đi chơi hoặc làm bất cứ điều gì bà cụ muốn".
Cùng với đó, bà Ramie quyết định lập trang Facebook mang tên Driving Miss Norma, nhằm cập nhật và ghi lại hành trình của cả gia đình.
Bà Ramie cho biết: họ đã đi từ nơi này đến nơi khác, ở bất cứ đâu trong khoảng thời gian từ 1 ngày tới cả tháng, tùy theo việc họ cảm thấy thế nào.
Sau đó, khi trang Facebook của cả gia đình bắt đầu thu hút được sự chú ý của nhiều người, họ đã được mời tới dự nhiều sự kiện cũng như các cuộc mít tinh. Trong số đó, có cả một trận đấu bóng rổ của đội Atlanta Hawks và vô số lời mời tới ăn tối của người dân.
Cả gia đình đã thu hoạch hạt dẻ tại Cảng Friday ở bang Washington, tham gia cuộc diễu hành nhân ngày Thánh St Patrick ở bang Nam Carolina, tới thăm Công viên quốc gia Yellowstone và cả bờ biển Massachusetts.
Cụ Norma cùng con trai mình, ông Tim Riddle
Họ cũng đến các mỏ vàng ở bang Georiga, và thậm chí cụ Norma đã kịp thực hiện một trong những mong muốn lớn nhất đời là lên một chiếc khinh khí cầu ở bang Florida.
"Trong năm qua, chúng tôi đã được gặp những con người tuyệt vời nhất trong số những người tuyệt nhất ở đất nước này" - bà Ramie kể về chuyến hành trình dài gần 21.000km.
Theo lời của bà Ramie, mẹ chồng bà, cụ Norma, là một người phụ nữ rất khiêm tốn và không đòi hỏi gì lớn lao. Tuy nhiên, cụ biết rõ những điều gì là quan trọng đối với bản thân mình.
"Bà cụ đã rất hạnh phúc trong năm cuối đời", bà Ramie tưởng nhớ về cụ Norma.
Hồng Anh