Cuba mở cửa trở lại các "khách sạn tình yêu"
Một cặp đôi hẹn hò bên bờ biển Havana, Cuba
"Khách sạn tình yêu", hay còn gọi là posada, đã biến mất trong cuộc khủng hoảng kinh tế Cuba vào những năm 1990. Khi đó, chính quyền đã chuyển các khách sạn này thành nơi trú ẩn, tránh bão cho người dân.
Trên thực tế, nhiều hộ gia đình ở Cuba đã kinh doanh nhà nghỉ, ngành vốn đang bị bỏ trống ở nước này. Tuy vậy, giá cho thuê phòng của họ quá đắt so với thu nhập trung bình của dân Cuba.
Cụ thể, để thuê một căn phòng trang bị máy điều hòa, tủ lạnh và một chiếc giường thoải mái trong 3 giờ đồng hồ, các cặp tình nhân phải trả khoảng 5 USD (hơn 113.000 đồng). Nhưng 5 USD này đã tương đương 1/6 thu nhập bình quân hàng tháng của người dân (29,6 USD) và hầu hết mọi người không có khả năng chi trả.
Các quan chức chính phủ tại công ty Nhà ở địa phương Havana cho biết: mạng lưới mới bao gồm 5 cơ sở "khách sạn tình yêu", sẽ thu về lợi nhuận cao và góp phần chấm dứt tình trạng các cặp đôi làm "chuyện ấy" ở những chỗ công cộng trong thành phố.
Havana đang phải đối mặt với tình trạng dân số quá tải và thiếu nhà ở
Ở Havana, cảnh tượng các cặp đôi "âu yếm" ngay trong công viên, trên bãi biển... là chuyện thường xuyên xảy ra. Thủ đô của Cuba đang phải đối mặt với tình trạng dân số quá tải và thiếu nhà ở, khiến người dân gặp nhiều phiền toái.
Theo BBC, nhiều gia đình ở Havana phải sống chung trong một căn hộ. Thậm chí, có những cặp vợ chồng sau khi ly dị cũng không biết phải đi đâu sống và lại tiếp tục sống chung nhà.
Được biết, "Khách sạn tình yêu" đầu tiên ở Cuba mở cửa vào cuối thế kỷ 19 ở trung tâm Thủ đô Havana. Hầu hết người dân nước này đều lưu giữ những ký ức đẹp về nó.
"Trong trí nhớ (của tôi) là những nụ hôn sâu đậm và tiếng người lễ tân thông báo cho các cặp đôi rằng thời gian của họ đã hết" - một nhà bình luận của tờ báo Trabajadores hồi tưởng.
Hồng Anh