Thể thao trong nước – quốc tế: Điểm tin ngày 26/5/2016
ĐT Việt Nam 0–0 U19 Việt Nam
ĐT Việt Nam 0–0 U19 Việt Nam. Đối thủ đầu tiên trong lần tập trung thứ 2 của ĐT Việt Nam là đàn em U19 Việt Nam nhưng các học trò của HLV Hữu Thắng chỉ kiếm được một kết quả hòa không bàn thắng.
Trong hiệp 1, hai lần bóng tìm đến cột dọc và khung thành Đỗ Sỹ Huy bên phía U19 Việt Nam. Đáng chú ý, Thành Lương có tình huống giả vờ ngã trong vòng cấm và phải nhận thẻ vàng.
Sang hiệp 2, U19 Việt Nam chơi phòng thủ kín kẽ khiến những cầu thủ đàn anh bất lực trong việc triển khai bóng tấn công. Hòa 0–0, U19 Việt Nam được khen về tinh thần thi đấu. Ngược lại, HLV Hữu Thắng tỏ ra không hài lòng với các học trò song cũng thông cảm vì dư âm V-League vẫn còn ảnh hưởng đến thể lực cầu thủ.
Dù chỉ là 1 trận đấu tập nhưng cũng có khoảng hơn 500 người hâm mộ đến trực tiếp theo dõi. Dự kiến ĐT Việt Nam còn 1 trận giao hữu và 2 buổi tập trên sân Mỹ Đình trước khi gặp Syria vào ngày 31/5.
Tiền vệ Granit Xhaka
Arsenal đón “bom tấn” đầu tiên. Ban lãnh đạo Arsenal thông báo, họ đã chiêu mộ thành công tiền vệ Granit Xhaka từ Borussia Monchengladbach. Được biết, “Pháo thủ” đã phải bỏ ra số tiền 30 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của tuyển thủ Thuỵ Sĩ. Tuy nhiên, thời hạn hợp đồng vẫn chưa được tiết lộ.
Mourinho sắp trở thành HLV của Man United
Man United phải mua lại bản quyền hình ảnh Mourinho từ Chelsea. Tờ Guardian cho biết Man United muốn mua lại bản quyền hình ảnh Mourinho từ Chelsea với số tiền lên đến 7 con số. Vào năm 2005, Chelsea đã mua bản quyền hình ảnh của Mourinho và ở thời điểm này, họ vẫn giữ bản quyền hình ảnh của HLV người Bồ Đào Nha.
Các sản phẩm gắn liền với hình ảnh của Mourinho vẫn được Chelsea bán trên trang web của họ. Chính vì vấn đề này mà cuộc đàm phán giữa Man United và Mourinho đang bị ngưng trệ. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đồng ý thỏa thuận về lương bổng và thời hạn hợp đồng với “Quỷ đỏ”.
HLV Benitez. (Ảnh: Reuters)
HLV Benitez kí hợp đồng 3 năm với Newcastle. CLB Newcastle xác nhận HLV Rafael Benitez đã đồng ý kí hợp đồng 3 năm để tiếp tục dẫn dắt Newcastle vào mùa giải tới.
HLV Rafael Benitez, 56 tuổi, dẫn dắt Newcastle vào tháng 3 vừa qua thay cho HLV Steve McClaren bị sa thải. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng HLV Benitez vẫn không thể giúp Newcastle giành vé trụ hạng và phải xuống chơi ở Giải hạng nhất Anh (Championship) vào mùa giải tới.
Phát biểu trước giới truyền thông sau khi kí hợp đồng mới với Newcastle, HLV Benitez cho biết: “Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi rất hài lòng khi được dẫn dắt Newcastle. Mọi thứ ở đây thật tuyệt vời. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa Newcastle trở lại Premier League trong thời gian ngắn nhất”.
Tiền đạo Mario Balotelli
Balotelli trở lại Liverpool. Tiền đạo Mario Balotelli sẽ rời AC Milan để trở lại Liverpool vào mùa Hè này sau khi đội bóng của Serie A thông báo không giữ chân anh ở lại. Tiền đạo 25 tuổi này đã thi đấu cho AC Milan theo dạng cho mượn ở mùa giải vừa qua, nhưng anh chỉ ghi được 1 bàn trong 20 lần ra sân.
Với thành tích thi đấu kém cỏi đó, Balotelli đã không được gọi vào đội tuyển Italy để tham dự EURO 2016. Giờ đây, Balotelli sẽ phải trở về Anfield dù vào tháng trước, anh tâm sự rằng mình không hạnh phúc ở đó. Ngoài Balotelli, AC Milan cũng xác nhận rằng Alex, Philippe Mexes và Kevin-Prince Boateng sẽ ra đi vào mùa Hè này, khi hợp đồng của họ hết hạn.
Zlatan Ibrahimovic
Ibrahimovic đã được chốt số áo ở MU. Thương vụ Zlatan Ibrahimovic gia nhập Manchester United đã có thêm diễn biến mới.
Trang tin Express Sport khẳng định Ibra sẽ được mang áo số 9 tại Man Utd. Chiếc áo này đang thuộc quyền sở hữu của Anthony Martial. Và giải pháp được đưa ra là tiền đạo trẻ người Pháp sẽ chuyển sang chiếc áo số 7 huyền thoại, đang được nắm giữ bởi Memphis Depay. Cầu thủ người Hà Lan đang gần như không có chỗ dứng trong đội hình “Quỷ đỏ” và sẽ phải ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè này.
Ronaldo đã trở lại tập luyện bình thường sau khi bị tái phát chấn thương và bỏ dỡ buổi tập hôm 24/5. (Ảnh: Reuters)
Ronaldo trở lại tập luyện. Một ngày sau khi tái phát chấn thương đùi và phải bỏ dỡ buổi tập cùng các đồng đội tại Real Madrid, siêu sao Cristiano Ronaldo đã trở lại tập luyện bình thường vào hôm qua (25/5).
Theo báo điện tử Goal.com, không những trở lại tập luyện, Ronaldo còn "nuốt trọn" giáo án của HLV Zinedine Zidane.
Đây cũng là buổi tập cuối cùng của Real Madrid tại Trung tâm huấn luyện Valdebebas trước khi toàn đội lên đường sang Milan (Ý) tham dự trận chung kết Champions League gặp Atletico Madrid vào ngày 28/5 tới.
Việc Ronaldo trở lại tập luyện bình thường giúp Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nhà thở phào nhẹ nhõm.
Barca không muốn bán Mascherano
Barca từ chối bán Mascherano cho Juventus. Theo tờ Mundo Deportivo, Barca đã tuyên bố không bán hậu vệ Javier Mascherano cho Juventus. “Mascherano không phải là cầu thủ để bán. Chúng tôi sẽ không bán cậu ấy”, một giám đốc của Barca tiết lộ với tờMundo Deportivo.
Hôm qua, báo chí Tây Ban Nha cho biết nhà ĐKVĐ Serie A đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với cầu thủ người Argentina. Hợp đồng hiện tại của Mascherano với Barca có thời hạn đến năm 2018. Mascherano là cầu thủ quan trọng của Barca trong những mùa giải gần đây và đội bóng xứ Catalunya không có kế hoạch bán anh vào mùa Hè này. Ngoài Mascherano, Juventus còn để mắt đến hậu vệ phải của Barca là Dani Alves.
Carrick có thể vẫn sẽ ở lại MU mùa tới
MU chưa muốn chia tay Carrick. Theo tờ Mirror, BLĐ “Quỷ đỏ” đang có ý định gia hạn hợp đồng với tiền vệ kỳ cựu 34 tuổi người Anh này thêm 1 năm. Báo chí Anh nhận định Michael Carrick vẫn là một cầu thủ giàu kinh nghiệm và hữu ích cho MU trong trường hợp HLV Jose Mourinho đến nắm quyền ở CLB này thời gian sắp tới.
Griezmann muốn tìm bến đỗ mới? (Ảnh: Getty)
Griezmann sẵn sàng rời Atletico. Ngay trước thềm trận chung kết Champions League, người đại diện Eric Olhats của Griezmann vừa đưa ra phát biểu khiến NHM Atletico lo lắng. Cụ thể, Olhats khẳng định sẵn sàng tiếp nhận mọi lời đề nghị từ chuyển nhượng và cân nhắc nghiêm túc. “Chúng tôi sẽ lắng nghe tất cả đề xuất từ những đối tác muốn sở hữu Griezmann”, người đại diện nói trên L'Equipe.
HLV Ranieri đặt mục tiêu khiêm tốn cho mùa giải năm sau. (Ảnh: Sky Sports)
Ranieri đặt mục tiêu cho Leicester trụ hạng mùa tới. Vừa cùng Leicester lập kỳ tích vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) nhưng HLV người Ý Claudio Ranieri tỏ ra rất khiêm tốn khi chỉ đặt mục tiêu trụ hạng cho "bầy cáo" (biệt danh của Leicester) ở mùa giải 2016-2017.
Nhật báo Daily Mirror (Anh) dẫn lời HLV Ranieri: "Mùa giải tới sẽ rất tuyệt vời vì Guardiola, Conte và Mourinho sẽ cùng làm việc tại Premier League. Đó sẽ là một mùa giải cực kỳ khó khăn nhưng sẽ rất hay".
"Nhưng liệu Leicester có thể đánh bại các đội bóng lớn này không? Chúng tôi chỉ có thể chiến đấu hết mình nhưng rõ ràng Leicester không thể sánh với họ (các ông lớn) và rõ ràng là ở cửa dưới. Chuyện cổ tích chỉ xảy ra một lần và chúng tôi đã vô địch. Tất nhiên, ai cũng muốn bảo vệ ngôi vương nhưng với Leicester trụ lại Premier League mới là điều quan trọng" - ông Ranieri nói thêm.
Mùa tới, MU nhiều khả năng sẽ cán mốc 1 tỷ bảng tiền thưởng
Mourinho sẽ giúp MU cán mốc 1 tỷ bảng tiền thưởng. Jose Mourinho sắp có vinh dự đưa MU trở thành CLB đầu tiên ở Premier League cán mốc 1 tỷ bảng tiền thưởng trong lịch sử vào mùa 2016/17. Mùa vừa qua, MU thu về 93 triệu bảng tiền thưởng. Tính kể từ khi Premier League ra đời, họ đã thu về tổng cộng 870,3 triệu bảng tiền thưởng. Tức chỉ cần 130 triệu bảng nữa là họ sẽ cán mốc 1 tỷ bảng tiền thưởng. Mùa tới, đội vô địch sẽ nhận khoảng 150 triệu bảng, còn đội xếp thứ 20 là 100 triệu bảng. Chỉ cần nằm trong tốp 10, MU có thể cán mốc lịch sử.
Bastian Schweinsteiger (phải)
Schweinsteiger sắp tái xuất sân cỏ. Tờ Mirror đưa tin, tiền vệ Bastian Schweinsteiger của M.U đã bình phục chấn thương và đang tích cực luyện tập cùng các đồng đội nhằm tranh 1 suất đá chính trong đội hình ĐT Đức tại VCK EURO 2016.