Cậu bé bán vé số kiếm tiền nuôi bố tai biến, mẹ ung thư
Sinh ra trong gia đình nghèo, tai họa cứ liên tiếp ập đến khiến em Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 2000, học sinh lớp 10, Trường THPT Ngọc Tố, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng phải lao động sớm để kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ.
Giờ đây, bố tai biến, còn mẹ mắc ung thư mũi, cả nhà chỉ trông vào vài đồng kiếm được của Khoa từ việc đi bán vé số hàng ngày.
Khoa học lớp 10 nhưng đã phải đi kiếm tiền cho cho mẹ nằm viện. (Ảnh:Dân Trí)
Chia sẻ với báo Dân Trí, Khoa cho biết:“Cách đây 7 năm cha em bị bệnh tai biến nên từ đó tới nay bị điếc 2 bên tai, chân đi khập khiễng. Do nhà không có ruộng đất nên cha và mẹ em phải đi bán vé số để nuôi em ăn học”.
Mẹ Khoa đang phải điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, bố tau biến cũng đang nằm viện, dù còn ít tuổi nhưng là con duy nhất trong nhà nên mọi việc Khoa đều phải gánh vác.
Những ngày trời nắng như đổ lửa, vậy mà cậu bé vẫn chạy khắp nơi com cóp từng đồng bán được vé số để lấy tiền lo cho bố mẹ. Nhưng số tiền em kiếm được chẳng thấm vào đâu so với tiền chạy chữa trong viện của bố mẹ.
“Ngày nào con cũng bán vé số để kiếm tiền ăn và tích góp để khoảng 10 ngày sẽ gửi tiền lên Cần Thơ một lần cho cha mẹ điều trị bệnh”, Khoa tâm sự.
Bà Trần Thị Nga – mẹ Khoa chia sẻ với báo Dân Trí: “Tôi nằm ở bệnh viện tỉnh 3 tháng rồi chuyển lên Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hơn 1 tháng nay. Chi phí điều trị đều nhờ người thân ở dưới quê đi vay mượn khắp nơi. Hai vợ chồng cùng bệnh tật ở bệnh viện lo cho nhau, mỗi ngày chồng đi xin cơm từ thiện về ăn để sống qua ngày. Tội nghiệp nhất là đứa con trai duy nhất ở nhà tự lo cuộc sống lại bán vé số dành dụm tiền lâu lâu gửi lên bệnh viện cho cha mẹ”.
Theo chị Nga, nếu không có tiền xạ trị thì sẽ không qua khỏi, dù gia đình rất khó khăn nhưng 2 vợ chồng chị vẫn cố gắng cầm cự ở bệnh viện để điều trị.
Gia đình Khoa chẳng có gì đáng giá. (Ảnh: Dân Trí)
Thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình chị Nga, ông Nguyễn Tấn Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Ngọc Tố cho báo Dân Trí biết: địa phương đã vận động các mạnh thường quân tặng gạo, nhu yếu phẩm cho cho Khoa. Sắp tới, sẽ kêu gọi câu lạc bộ chung tay góp sức, quyên góp để giúp đỡ cho gia đình Khoa. Nhưng nơi đây nhân dân cũng còn nhiều khó khăn, không đủ sức để giúp được nhiều cho nhà Khoa.
Tuy nhà nghèo, lại phải đi làm thêm kiếm tiền phụ bố mẹ nhưng Khoa lại có thành tích học tập rất tốt. Em chịu khó và rất ham học hỏi, được bạn bè, thầy cô và mọi người xung quang yêu quý. Trường lớp cũng hỗ trợ, tạo điều kiện cho em được đi học, với những nỗ lực của mình, năm học tới em sẽ được nhận học bổng của tỉnh Sóc Trăng để tiếp tục đến lớp.
Khoa nuôi ước mơ được học tập để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho bố mẹ và những người có hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà. Nhưng mơ ước đó khó có thể thành hiện thực khi bố mẹ em không còn đủ sức lo cho Khoa và em vẫn phải làm việc để kiếm tiền lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Khoa đang rất cần sự giúp những tấm lòng hảo tâm giúp, chắp cánh cho ước mơ của em cứu được bố mẹ và nhiều người đang trong hoàn cảnh thiếu thốn không thể chữa bệnh.
Những tấm lòng nhân ái giúp đỡ em Khoa xin gửi về địa chỉ: Bà Trần Thị Nga, SĐT: 01202.937.417 hoặc cháu Nguyễn Đăng Khoa (ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), SĐT: 01225.869.986