Những kỷ vật thiêng liêng
Thành lập năm 1949, đến ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc (1954), ĐDKTNĐB đã mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và lập công xuất sắc. Vinh dự được gặp và báo công với Bác Hồ; Được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; Chính phủ tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Trung ương Đoàn thanh niên cứu quốc tặng cờ “Thiếu niên anh dũng”… Chiến công của ĐDKTNĐB không chỉ làm nức lòng thiếu niên cả nước hăng hái thi đua, bạn bè quốc tế biểu dương khen ngợi, còn được Đoàn thanh niên cộng sản các nước Liên Xô (Cũ), Trung Quốc, Hung Ga Ri, BunGari, CHDC Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan… tặng cờ lưu niệm “Vì tình đoàn kết, hữu nghị và hòa bình”, cùng nhiều hiện vật có giá trị. Một trong những kỷ vật quý báu được ĐDKTNĐB trân trọng lưu giữ đến ngày nay, đó là bức ảnh ông Henri Martin và bà Raymond Dien, cùng lá cờ “Tuổi trẻ bảo vệ hòa bình” do Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới (LĐTNDCTG) trao tặng.
Ông Nguyễn Đức Xướng, Trưởng Ban liên lạc ĐDKTNĐB kể lại: Biết tin anh Henri Martin và chị Raymond Dien, hai chiến sỹ người Pháp đã tiên phong đấu tranh vì hòa bình, sẽ thay mặt LĐTNDCTG về thăm Đình Bảng. Ngay từ sáng sớm ngày 31-10-1956, toàn thể đội viên ĐDKTNĐB cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã tề tựu tại đình làng. Khoảng 8 giờ sáng đoàn về tới Đình Bảng. Sau khi, thăm một số di tích lịch sử cách mạng và văn hóa tại địa phương, anh Henri Martin và chị Raymond Dien đã có cuộc gặp mặt, chuyện trò thân mật với cán bộ, nhân dân và đội viên ĐDKTNĐB.
Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thể hiện sâu sắc tình đoàn kết gắn bó, quyết tâm chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Nhân dịp này, anh Henri Martin và chị Raymond Dien đã thay mặt LĐTNDCTG biểu dương, khen ngợi và trao tặng ĐDKTNĐB lá cờ thêu dòng chữ: “Tuổi trẻ bảo vệ hòa bình”. Cờ in màu xanh hòa bình, khổ 30x40cm, đuôi cờ hình trái tim. Mặt trước cờ thêu huy hiệu của LĐTNDCTG, mặt sau thêu hình chim hòa bình đang vỗ cánh…
Mặt trước và sau bức ảnh của bà Raymond Dien và ông Henri Martin trao tặng ĐDKTN và nhân dân Đình Bảng.
Đối với ĐDKTNĐB, đây là phần thưởng vô cùng cao quý ghi nhận những chiến công mà họ đã lập nên từ biết bao khó khăn, thử thách, được hai chiến sỹ kiên cường đấu tranh vì hòa bình, thay mặt LĐTNDCTG trao tặng. Ngay từ đầu những năm 50 của thế kỷ trước, anh Henri Martin từng là thủy thủ và đã đến Việt Nam. Chứng kiến cảnh thực dân pháp gây bao cảnh bạo tàn, chết chóc cho nhân dân sở tại, anh đã có nhiều việc làm tích cực ủng hộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta, trong đó có việc tuyên truyền, vận động thanh niên Pháp không tham chiến tại Việt Nam. Từ những việc làm quan trọng, góp phấn đấu tranh vì hòa bình cho các dân tộc khắp 5 châu, anh đã trở thành thành viên nòng cốt của LĐTNDCTG.
Cũng như anh Henri Martin, chị Raymond Dien cũng là người tiên phong trong phong trào đấu tranh vì hòa bình cho nhân loại, trở thành một trong những nhân vật quan trọng trong LĐTNDCTG. Chị là người đã dũng cảm đứng giữa đường ray ngăn đoàn tàu chở binh lính Pháp sang xâm lược Việt Nam, tích cực đấu tranh đòi Chính phủ Pháp từ bỏ mưu đồ xâm lược Việt Nam…
Anh Henri Martin và chị Raymond Dien không chỉ là người bạn thân thiết của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, của nhân dân Việt Nam, còn là người bạn quốc tế thân thiết, gần gũi nhất của đội viên ĐDKTNĐB. Ngày ấy, Cuộc chia tay giữa anh Henri Martin, chị Raymond Dien và những chiến sỹ nhỏ tuổi Đình Bảng diễn ra thật bồi hồi, xúc động, họ muốn chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm mà chẳng kiếm đâu ra một chiếc máy ảnh. Thế rồi, chị Raymond Dien mở túi sách, lục tìm được một tấm ảnh chị chụp chung cùng anh Henri Martin tại Pari. Tấm ảnh khổ chỉ 3x4 cm, nhưng cũng đủ để chị ghi vài dòng lưu niệm bằng tiếng Pháp tặng nhân dân Đình Bảng và ĐDKTN: “Xin gửi tới nhân dân Đình Bảng anh hùng những lời chúc mừng anh em nồng nhiệt và lòng mong muốn tốt đẹp cho tương lai của các bạn. Raymond Dien và Henri Martin. Ngày 31-10-1956”.
65 năm đã trôi qua, nhưng những kỷ vật quý, trong đó có bức ảnh bà Raymond Dien và ông Henri Martin, cùng lá cờ của LĐTNDCTG trao tặng, vẫn được cựu đội viên ĐDKTNĐB nâng niu gìn giữ. Họ coi đó là những kỷ vật thiêng liêng để luôn nhớ về mối tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó với bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Nguyện phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ năm xưa, tự mình và động viên con cháu không ngừng phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp.