Hải Phòng: Chủ tịch phường “rủa” bố cán bộ chết trong giờ làm việc
Theo phản ánh của nữ cán bộ phường Thành Tô, sự việc xảy ra vào khoảng 15h, ngày 21/3 tại UBND phường Thành Tô, trong giờ hành chính, trong khuôn viên của phường.
Nữ cán bộ phản ánh với PV trong tâm trạng rất bức xúc rằng: Khoảng 15h, ngày 21/3, chị cùng các cán bộ khác trong ủy ban phường chuẩn bị đi xuống cơ sở để tìm hiểu thực tế thì ông Nguyễn Văn Hải, là Chủ tịch UBND phường tới và hỏi tại sao chị không đi lễ đầu năm cùng mọi người. Nữ cán bộ phân trần, vì bố bị ốm nặng, cần phải ở nhà chăm sóc nên không đi được và cũng lấy làm tiếc. Nữ cán bộ phản ánh, chị vừa trả lời xong, Chủ tịch Hải liền buông câu: “Chết thì chết mẹ nó đi”, khiến chị cảm thấy bức xúc và phản ánh sự việc lên Đảng ủy phường.
Thường trực Đảng ủy phường đã tổ chức một cuộc họp để làm rõ sự việc. Tại cuộc họp, ông Hải cho biết, thời điểm đó, không nhớ đã nói những gì và cần phải kiểm tra lại. Tuy nhiên, sau đó, ông Hải lại gọi nữ cán bộ vào phòng làm việc của ông nói chuyện và xin lỗi. Theo ông Hải thì đó chỉ là câu nói đùa.
Trao đổi với PV báo Thời Đại, ông Hải cho biết, ông chưa nghe được thông tin ông “rủa” bố cán bộ phường (!). Sau đó, ông Hải cáo bận không trả lời tiếp những câu hỏi mà PV đưa ra về sự việc nêu trên.
Qua tìm hiểu của PV và phản ánh của nữ cán bộ phường thì đây không phải là lần đầu tiên ông Hải “rủa” bố mình chết. Chính vì thế mà nữ cán bộ này mới bức xúc và phản ánh lên Đảng ủy phường, đề nghị làm rõ.
Ngọc Phượng